Chiều định mệnh thay đổi cuộc đời tôi.
Chào các chị em! Tôi thường đọc những bài tâm sự và nhận thấy nhiều người rơi vào trạng thái tiêu cực khi gặp bế tắc. Tôi cũng đã từng có những suy nghĩ tiêu cực về cuộc sống, nhưng sau một cuộc trò chuyện với một phụ nữ đặc biệt, tôi đã tìm lại động lực sống. Tôi nhận ra rằng cuộc sống là của mỗi người và không ai có quyền quyết định thay cho ai khác. Nếu bạn đang có ý định từ bỏ, hãy suy nghĩ thật kỹ. Tôi muốn chia sẻ câu chuyện của mình để ai đó có thể tìm thấy sự tích cực. Tôi lớn lên trong gia đình chỉ có mẹ con. Sau khi kết hôn chưa được 2 tháng, mẹ tôi đột ngột qua đời vì đau tim, để lại tôi một mình. Nếu không có chồng bên cạnh lúc đó, có lẽ tôi không thể vượt qua cú sốc này.
Sau 23 năm sống với mẹ, tôi chỉ biết có bà. Khi bà mất, tôi lạc lõng và không còn là chính mình. Nhờ có chồng bên cạnh, tôi mới vượt qua cú sốc mất mẹ. Hơn một năm sau, khi tôi đang mang thai, tôi dần nguôi ngoai nỗi đau và tìm niềm vui trong cuộc sống. Tuy nhiên, ở tháng thứ 5 của thai kỳ, chồng tôi gặp tai nạn giao thông. Dù chỉ gãy xương bả vai, nhưng anh thường xuyên đau đầu và trở nên lười biếng, không chăm chỉ làm việc như trước, khiến cuộc sống gia đình ngày càng khó khăn.
Nhàn rỗi, anh bắt đầu dính vào cờ bạc, vay mượn tiền, thậm chí lấy trộm tiền tiết kiệm của vợ. Sau tai nạn, anh trở nên nóng tính và cục cằn, bỏ mặc tôi trong lúc mang bầu. Khi chỉ còn hơn 2 tuần nữa là sinh, tôi đã có ý định tự tử vì không chịu nổi áp lực. Tuy nhiên, tôi đã gặp một người phụ nữ hàng xóm có hoàn cảnh còn khó khăn hơn, khiến tôi suy nghĩ lại.
Gặp lại chị hàng xóm cũ, tôi biết chị đã chuyển đến gần đây và sống một mình nuôi con nhỏ sau khi chồng mất vì tai nạn. Chị còn mắc bệnh ung thư dạ dày nhiều năm, từng nhiều lần nghĩ đến cái chết, thậm chí đã gửi con về ngoại để chuẩn bị cho điều đó. Nhưng chị vẫn sống tích cực và vui vẻ. Chị cho tôi số điện thoại để giữ liên lạc. Sau cuộc trò chuyện, tôi nhận ra mình không khổ sở như chị, và quyết định tiếp tục làm vợ, làm mẹ, chăm sóc gia đình.
Tôi đã quyết tâm thay đổi cuộc sống bê tha của chồng, nhưng nếu anh không thay đổi, tôi sẽ ly hôn để bắt đầu lại. Cuối cùng, chúng tôi đã ly hôn vì anh không thay đổi. Tôi không muốn lãng phí thời gian bên người đàn ông không coi trọng gia đình. Dù phải nuôi con một mình, tôi vẫn có công việc ổn định và nhà mẹ để lại, nên cuộc sống không quá khó khăn. Hôm qua, con gái tôi tròn 1 tuổi, tôi định mời chị hàng xóm nhưng không liên lạc được, khiến tôi lo lắng không biết có chuyện gì xảy ra.
Chị đã rời xa thế giới này rồi sao? Tôi còn nợ chị một lời cảm ơn. Tôi muốn gặp chị để cảm ơn vì đã thay đổi suy nghĩ và cuộc đời tôi.


Source: https://afamily.vn/tam-su/buoi-chieu-dinh-menh-lam-thay-doi-cuoc-doi-toi-20141127054514904.chn